Kết quả tìm kiếm cho "quân hàm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 8366
Ngày 15/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Ban tổ chức Giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2025 có khuyến cáo tới người hâm mộ lưu ý và cảnh giác trước tình trạng vé xem các trận đấu tại giải không hợp lệ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 21h30 ngày 15/8 đến 2h30 ngày 16/8, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.
Chiều 15/8, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dẫn đầu đoàn công tác tỉnh kiểm tra tiến độ thi công và công tác chuẩn bị khánh thành Nhà hát tỉnh An Giang.
Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội được thành lập sáng nay 15/8, đánh dấu sự thay đổi mang tính lịch sử cho bóng chuyền Thủ đô.
Nước đậu đen rang là thức uống được nhiều người yêu thích, vậy uống nước đậu đen rang có tác dụng gì?
Hoa đu đủ đực được biết đến với nhiều lợi ích sức khỏe song một số trường hợp không nên dùng loại hoa này.
Mùa lũ, người dân ven biên giới nhộn nhịp với nghề buôn, lể ốc để kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn. Giờ đây, con ốc đồng quê đã trở thành món ngon đặc sản được tiêu thụ rộng rãi ở thành thị.
Nhà phố Blanca City không chỉ là một sản phẩm bất động sản để ở, mà đang được giới đầu tư đặc biệt quan tâm nhờ vào tiềm năng khai thác kinh doanh ngay trong lòng đại đô thị du lịch.
Khi nhiều trẻ em thành thị mải mê với điện thoại, trò chơi điện tử thì ở nhiều vùng quê An Giang, trẻ em đồng bào Khmer vẫn miệt mài đến lớp mỗi ngày hè. Không chỉ là việc học ngôn ngữ, bảo tồn tiếng mẹ đẻ, đó còn là hành trình bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc trong thời đại số.
5 lý do nhà đầu tư đổ về Vinhomes Làng Vân đang là câu hỏi được giới địa ốc quan tâm nhất khi dự án bước vào giai đoạn thi công hạ tầng sau lễ khởi công 22/6/2025.
Phở gà là món ăn khoái khẩu của nhiều người, vậy ăn phở gà hàng ngày có tốt cho sức khoẻ không?
Đầu năm 1975, đơn vị tôi chuẩn bị hành quân vào Nam chiến đấu giữa một buổi chiều chủ nhật trời mưa dầm dề, lạnh buốt. Lúc này, tôi cùng anh em trong tiểu đội sắp xếp quân tư trang và gặp gỡ bác chủ nhà cảm ơn, chào gia đình để lên đường (khi ấy, đơn vị tôi đóng quân trong nhà dân). Khi ai nấy đang khẩn trương, sôi nổi, khí thế thì bất chợt tôi thấy trung đội trưởng dẫn u tôi khoác chiếc áo tơi tới thăm (quê tôi gọi mẹ bằng u, gọi bố bằng thầy).